Những bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ cảm động nhất – Thư viện thơ

Những bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ cảm động nhấtShare

nhung bai tho ngan hay ve me va tinh me cam dong nhat - Những bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ cảm động nhất

Tình mẹ, đó là thứ tình cảm không thể đem ra đong đếm cũng là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc đời này. Vậy nên khi đọc những bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ chúng ta không khỏi xúc động. Có người sẽ trào dâng trong lòng nỗi nhớ mẹ tha thiết. Có người sẽ muốn chạy lại ôm mẹ và nói với mẹ những lời yêu thương. Hãy đọc những bài thơ dưới đây và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn là như thế nào nhé.

Bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ : Mùa vu lan

Đã lâu rồi con muốn gọi … Mẹ yêu !
Bởi trong con ngàn vạn điều muốn nói
Tháng bảy về mùa Vu lan lại tới

Bao mùa rồi con thầm gọi … Mẹ ơi !
Tháng bảy về trời vần vũ mưa rơi
Nước chảy thành sông mắt người đẫm lệ
Biết nói chi chỉ ước sao còn mẹ
Để ân cần, để thỏ thẻ đầy vơi .
Cả cuộc sống mưa nắng mẹ chẳng ngơi
Con lớn khôn mẹ thành người thiên cổ

Vì niềm hạnh phúc con mẹ nào than khổ
Mưa vẫn dãi dầu nắng đổ mồ hôi
Vu lan rồi con lại gọi … Mẹ ơi !
Hồn mẹ rất thiêng trên trời có thấu
Tháng bảy về rồi tâm con sám hối
Mẹ khuất xa rồi vẫn muốn gọi …. Mẹ ơi
Cả thời thơ ấu của con có mẹ bên cạnh nhưng đến khi con trưởng thành thì mẹ lại không còn nữa. Mùa vu lan là mùa báo hiếu nhưng giờ mẹ không còn nữa, tác giả thèm được gọi một tiếng mẹ ơi mà không được. Nỗi đau này với một người con là quá lớn .

Mẹ ơi là tiếng gọi tha thiết và thân thương nhất

Xem thêm những câu nói hay về mẹlời hay ý đẹp mới nhất!

Bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ : Cảm ơn mẹ

Ở bên mẹ vô cùng niềm hạnh phúc
Chẳng lo gì gió vụt mưa sa
Tháng ngày tuy thiếu bóng cha
Nhưng với con trẻ mẹ là thái dương
Mẹ khó khăn vất vả trăm đường sớm tối
Vai nặng quằn chẳng nói lời than
Rèm mi lệ nhỏ đôi hàng
Thương con vắng cha mẹ càng yêu hơn
Mẹ đã nuốt tủi hờn gối lẻ
Sống bí mật cho trẻ trọn vui
Mưa sa bão táp dập vùi
Cướp thời xuân mộng mẹ tôi mất rồi
Người mẹ trong bài thơ phải đóng vai của người cha để nuôi dạy con cháu nên người. Mẹ khó khăn vất vả sớm tối, thương con vắng bóng cha nên càng yêu thương con nhiều hơn. Bao nhiêu mộng ước tuổi trẻ mẹ giấu đi hết vì con .

Xem thêm những câu nói hay về mẹlời hay ý đẹp mới nhất!

Bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ : Tiếng con cười

Áp mặt mẹ vào môi con
Để nghe thấy tiếng cười giòn bên tai
Hôm nay và cả ngày mai
Mẹ đi lên những chông gai cuộc sống
Chỉ cần nghe tiếng con cười
Mẹ nhìn cả đất cả trời đầy hoa
Hôm nay và cả ngày hôm qua
Chông gai với mẹ chỉ là cỏ xanh
Vì con mẹ chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu mọi khó khăn vất vả, mọi hờn tủi. Vì con mẹ sẵn sàng chuẩn bị bước lên mọi chông gai của cuộc sống. Đối với mẹ, chông gai chỉ là cỏ xanh. Tất cả những gì mẹ làm là vì con, để đổi lấy nụ cười niềm hạnh phúc cho con .

Bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ : Tìm về mẹ

Tìm về bên Mẹ yêu thương .
Để Mẹ ấp ủ tình thương vỗ về .
Dẫu xa vẫn nhớ lối về .
Bao năm thơ dại đắm mê tình Người .
Ở đâu vẫn là con Mẹ .
Mong cho nên người, Mẹ nhẹ lòng hơn .
Dắt con qua những bão cơn .
Giông tố tan biến, nhớ ơn của Người .
Lời thơ dâng Mẹ nụ cười .
Con hằng ghi nhớ lời Người khuyên răn .
Cầu xin Mẹ sống trăm năm .
Sum vầy con cháu … viếng thăm Mẹ hiền .
Người con khi trưởng thành dù có đi xa đến đâu cũng vẫn là con của mẹ, vẫn nhớ đường về với mẹ hiền. Tình yêu thương của mẹ sẽ ủ ấm cho con trong suốt cuộc sống. Chỉ mong sao mẹ sống đến trăm năm để sum vầy bên con cháu .

Bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ : Mẹ đón tết

Mẹ không mệt lo toan quét dọn …
Cuối năm rồi … vườn đẹp nhà tươi …
Mong con mong cháu … mẹ cười
Đợi con mẹ mãi gập người cần lao …
Con đã lớn biết bao là việc …
Nơi quê nhà … chỉ biết nhớ mong !
Xuân về tựa cửa chờ trông …
Tết này đã mấy … con không về nhà ! ! !
Tết đến là lúc mái ấm gia đình đoàn viên đoàn viên, mẹ quên stress lo toan quét dọn nhà cửa, chỉ mong đến ngày con cháu về quây quần. Nhưng những con lớn khôn, bận công bận việc nên đã mấy Tết rồi chưa về nhà với mẹ. Phải chăng con đã quá vô tâm rồi không ?

Bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ : Hoa liên tình mẹ

Sen kia cao quý thanh tao
Đẹp như tình mẹ bát ngát biển trời
Không sao tả hết bằng lời

Nếu mà trả nghĩa cả đời chẳng xong

Tình mẹ bát ngát và to lớn như biển trời, thanh tao và cao quý như đóa hoa sen. Công ơn to lớn của mẹ con dùng cả đời để báo đáp cũng không hết. Bài thơ chỉ có 4 câu nhưng bày tỏ được hết nỗi niềm biết ơn của con dành cho mẹ .

nhung bai tho ngan hay ve me va tinh me cam dong nhat 1 - Những bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ cảm động nhất

Tình mẹ bát ngát và to lớn như biển trời

Bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ : Có mẹ đây

Mặt trời nhỏ bé xinh xinh
Nụ cười hé nở ấm tình mẹ con
Bi bô câu nói chưa tròn
Bước đi chập chững mẹ còn thấy lo
Mẹ đây con chẳng phải lo
Mẹ thương mẹ quí lo cho con nhiều
Nhìn con mẹ thấy đáng yêu
Con ngoan con khỏe là điều mẹ mong
Những đứa trẻ sinh ra phải học rất nhiều điều, từ những bước tiến chập chững tiên phong đã có mẹ bên cạnh dìu dắt. Đối với mẹ con là mặt trời nhỏ bé. Chỉ cần nhìn thấy con ngoan, con khỏe là mẹ niềm hạnh phúc .

Bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ : Cảm xúc về mẹ

Bài thơ con viết tặng mẹ yêu
Dạ khúc thanh tao, tựa mây chiều
Hồn thơ ngọt ngào tình mẫu tử
Cảm xúc trào dâng mẹ thiệt nhiều
Cung bậc thăng trầm .. con yêu mẹ !
Lời thơ ngọt dịu : chúc mẹ yêu !
khát vọng đời đời … tâm tạc dạ
công dung ngôn hạnh. Mẹ kính yêu
Bài thơ là những dòng xúc cảm của tác giả khi nghĩ về mẹ. Tác giả viết tặng mẹ những vần thơ khi cảm hứng trong lòng đang trào dâng. Con yêu mẹ, đó là câu nói chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của người con .

Bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ : Nhớ mẹ đêm mưa

Lắng nghe từng hạt mưa rơi
Bao nhiêu cảm hứng cả đời tuôn ra
Con thương mẹ. Con nhớ cha
Lời ru, tiếng hát, câu ca xa rồi
Tình yêu con thắp sáng ngời
Quê hương in bóng một thời tuổi thơ
Sao như nửa thật nửa mơ
Vỗ dành giấc ngủ dại khờ phía con .
Người con trưởng thành rời xa cha mẹ. Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi lại thấy thương mẹ, thương cha nhiều hơn. Đã xa rồi tiếng hát lời ru nhưng trong lòng con tình yêu dành cho cha mẹ vẫn luôn vẹn nguyên và đó sẽ là ngọn lửa thắp sáng cho cuộc sống con .

Bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ : Nhớ lời mẹ

Lòng con khoắc khoải đêm thâu
Bao nhiêu tâm lý giăng sầu nửa đêm
Thương con máu chảy ruột mềm
Bao lần mẹ khóc bên thềm nghe đau
Mong con sống đẹp ngày sau
Chớ quên lời mẹ chênh chao sóng đời
Học hành chớ có đánh rơi
Tu tâm dưỡng tánh sáng ngời tương lai
Dù cho vạn nẻo đắng cay
Chữ nhân luôn giữ mỗi ngày tĩnh tâm
Làm người khắc cốt ghi tâm
Trời thương Phật độ tháng năm an lành .
Trong đêm thâu người con nhớ về những lời mẹ dặn. Bao nhiêu đêm mẹ khóc vì thương con, lo cho con có một đời sống tốt đẹp. Mẹ mong con tu tâm dưỡng tính, mong cho tương lai con sau này luôn được an lành. Tình mẹ thật lớn lao biết bao nhiêu .

Bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ : Ký ức về mẹ

Ở phương xa con nhớ về nơi ấy
Dáng hao gầy chịu khó khăn vất vả ngày đêm
Dòng thời hạn trút lên đôi tay mềm
Cuộc đời mẹ chiếc nôi êm con ngủ
Vết chân trần vượt qua bao mưa lũ
Mẹ vẫn cười ấp ủ đàn con thơ
Con sẽ về bên mẹ mỗi giấc mơ
Để thỏa lòng tuổi thơ trong kí ức .
Dù đang ở nơi phương xa nhưng con luôn nhớ về cái dáng người hao gầy của mẹ. Cả cuộc sống mẹ khó khăn vất vả vì con, nâng niu cho con từng giấc ngủ. Đôi chân trần của mẹ đã vượt qua bao nhiêu mưa lũ nhưng mẹ vẫn luôn mỉm cười để vỗ về đàn con thơ của mẹ .

nhung bai tho ngan hay ve me va tinh me cam dong nhat 2 - Những bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ cảm động nhất

Mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con

Bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ : Ngày xưa có mẹ

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất
Như cuộc sống – không hề thiếu trong con
Nếu có đi một vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn
Chắc không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đặt cho con cháu tên riêng
Trước cả khi con biết bật nên tiếng Mẹ …
Mẹ là người sát cánh cùng với con trong từng bữa ăn giấc ngủ. Khi còn ngày một lớn cũng là lúc mẹ ngày một già đi. Dù con có đi một vòng toàn cầu thì cũng không tìm thấy ai yêu con và thương con được như mẹ .

Những bài thơ ngắn hay về mẹ và tình mẹ trên đây chắc hẳn đã nói hết được nỗi lòng của người con dành cho mẹ của mình. Cả cuộc đời mẹ luôn vất vả vì con, lo lắng cho con từng giây từng phút. Và tình yêu thương của mẹ sẽ dành cho con đến cuối cuộc đời. Là một người con, chúng ta hãy trân trọng công ơn to lớn của mẹ, trở thành một người con hiếu thảo và cố gắng dành nhiều thời gian cho mẹ hơn nhé. Hãy để nụ cười luôn nở trên môi mẹ yêu dấu.

Các bạn có thể xem những bài thơ hay trên website Thư viện thơ ở rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như: thơ về tình yêu, thơ về tình bạn, thơ về công việc, thơ về thời gian, thơ về tiền bạc…

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ nhé!

Thu Thủy