Những Bài Thơ Hay Tặng Mẹ Nhân Ngày 20/10 ❤️ Sâu Sắc

Những Bài Thơ Hay Tặng Mẹ Nhân Ngày 20/10 ❤ ️ Sâu Sắc ✔ ️ Câu thơ nói lên sự hi sinh của mẹ và lòng biết ơn trong ngày Phụ nữ Nước Ta .

Muôn vàn cảm xúc lắng đọng và chan chứa tình yêu thương được bày tỏ qua thơ hay tặng mẹ 20/10. Gửi đến những người làm mẹ lời chúc vui vẻ và hạnh phúc nhất ngày Phụ nữ Việt Nam.

Bạn đọc xem thêm những bài viết mới tại Symbols. vn nhé :

Bài Thơ Tặng Mẹ Nhân Ngày 20/10

Bài thơ tặng mẹ nhân ngày 20/10 nói lên lòng biết ơn và tình yêu thương của con gửi đến mẹ trong ngày đặc biệt quan trọng .
Thơ hay tặng mẹ 20.10Thơ hay tặng mẹ 20.10Bài 1 : MỘT ĐỜI ( Trịnh Thanh Hằng )
Một đời nặng gánh đa đoan
Con nợ mẹ cả mùa vàng lá rơi
Chẳng còn xanh nữa biển đời
Mong manh tóc bạc cũng vơi đi nhiều
Một đời gánh nặng chữ yêu
Dành cho con cháu những điều răn đe
Mồ hôi rớt xuống trưa hè
Đôi vai gày guộc con nghe rã rời
Một đời gánh nặng biển khơi
Gió to sóng cả chẳng rời tay neo
Đôi chân nhỏ bé chống chèo
Vượt bao giông tố tong teo mất rồi
Một đời gánh nặng chơi vơi
Làm cha lại mẹ ông trời trớ trêu
Thời gian đã lấy quá nhiều
Còn đây cánh hạc cô liêu hao mòn
Một đời gánh nặng núi non
Gương tày liếp ấy con còn khắc ghi
Soi gương hỏi thấy được gì
Giật mình bóng mẹ thiên di xa dần
Một đời gánh nặng nghĩa ân
Ơn cao trời biển hồng trần con mang
Ước làm cơn gió lỡ làng
Suốt đời rong ruổi được mang theo Người
Bài 2 : MẸ ƠI … MAI LÀ 20.10 ( Trần Hải Lộc )
Tháng 10 về con nhớ lắm mẹ ơi
Cả đất trời hoa tươi và rộn ràng
Khi guồng quay quay quồng ngày chị em
Con tìm ở đâu bóng của mẹ hiền
Thương lắm mẹ ơi ! triền miên khó khăn vất vả
Cả một thời tần tảo vì chồng con
Bước thấp, cao vai mẹ đã gầy mòn
Biết chồng vui con khỏe mẹ chẳng buồn
Rồi những đêm đông mưa tuôn gió lạnh
Mẹ ôm con truyền hơi ấm lòng mình
Ngày con sốt, nhìn thấy mẹ tất tả
Giã lá chườm nhìn mắt mẹ âu lo
Con thương mẹ, thời bữa đói bữa no
Nhường cơm con, mẹ nhận ngô khoai sắn
Đến giờ đây thời bao cấp hết hẳn
Mẹ ở đâu ? No ấm lại không về …
Tháng 10 rồi đô thị cũng như quê
Đầy hoa tươi, vui nhộn nhịp phồn hoa .
Chỉ thiếu mẹ … thương nhớ người khó khăn vất vả
Mặc chưa lành, đâu dám nghĩ có hoa .
Đêm ngày hôm qua con mơ thấy mẹ về
Bên con cháu, mẹ mê hồn nhìn ngắm
Trong tà áo dài mẹ đằm thắm xinh xắn
Chợt tỉnh giấc … con thương lắm mẹ ơi !
Cùng xem thêm những 💛 Stt 20/10 Cho Mẹ 💛 hay nhất

Thơ Ngắn Tặng Mẹ 20/10

Những bài thơ ngắn tặng mẹ 20/10 hay và ý nghĩa để bạn gửi đến người phụ nữ đẹp nhất đời mình trong ngày Phụ nữ Nước Ta .
Bài thơ 1 :
Hai mươi tháng mười con không có nhiều hoa
Không có nhiều quà không tặng mẹ lời chúc
Không nghĩ đến mẹ dù là trong phút chốc
Lặng lẽ vô tình để ngày ấy trôi qua .
Qua đi rồi con mới kịp nhận ra
Ngày ấy thiếu mẹ chẳng còn gì ý nghĩa
Trái tim con và lòng con đã nghĩ
Tình mẹ biển trời con tạc dạ trong tim .
Bài thơ 2 : NGÀY CỦA MẸ 20/10
Nhân ngày phụ nữ Nước Ta
Mẹ cho con gái được làm câu thơ
Tình mẹ như biển vô bờ
Nhẹ nâng con dệt tham vọng xây đời
Hôm nay nhìn mẹ vui cười
Mẹ đẹp như đóa hoa tươi sắc hồng
Bên cha niềm hạnh phúc đượm nồng
Thủy chung nhân hậu với lòng bao dung
Ngày hội phụ nữ vui cùng
Các con những cháu chúc mừng mẹ yêu !
Bài thơ 3 :
Ngày phụ nữ Nước Ta gõ cửa
Quà dâng mừng mẹ lựa bông thơm
Những hoa thắm hái trong vườn
Đan cùng lời chúc sắt son mặn nồng
Đóa đầu tặng người thương thứ nhất
Chúc mẹ yêu dào dạt sắc xuân
Niềm vui niềm hạnh phúc ngập tràn
Nụ cười đẹp nhất thế gian chính là nụ cười của mẹNụ cười đẹp nhất thế gian chính là nụ cười của mẹ

Thơ Hay Tặng Mẹ 20/10

Trọn bộ những bài thơ hay tặng mẹ 20/10 chan chứa tình cảm .
Bài 1 : MẸ
Mẹ ơi thời điểm ngày hôm nay ngày của mẹ
Viết tặng bài thơ thỏa nỗi lòng
Nơi con xứ khách trời nắng nhẹ
Quê mình đã hết đợt đông phong ?
Bỗng nhớ những ngày con bé thơ
Vòng tay, tiếng hát, nhịp ầu ơ
Chạnh lòng con muốn mình đừng lớn
Thời gian hờ hững chẳng đợi chờ
Rồi khuôn mặt mẹ lắm vết hằn
Bàn tay gầy guộc mấy nếp nhăn
Mái tóc pha sương màu đã ngả
Vì con, bao đêm mẹ trở trăn
Hôm nay bên bờ sông yên lặng
Lưu vong đất khách chẳng cạnh người
Vì ai đời mẹ bao gánh nặng
Người con xa xứ nhớ khôn nguôi
Mẹ ơi ! Hôm nay ngày của mẹ
Chẳng đỡ đần chi, chẳng giúp gì
Chỉ có nỗi lòng thương khôn xiết
Ơn mẹ đời này con khắc ghi
Bài 2 : CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
Ngày phụ nữ Nước Ta gõ cửa
Quà dâng mừng Châu lựa bông thơm
Những hoa thắm hái trong vườn
Đan cùng lời chúc sắt son mặn nồng
Đóa đầu tặng người thương thứ nhất
Chúc mẹ yêu dào dạt sắc xuân
Niềm vui niềm hạnh phúc ngập tràn
Cho con được thấy bình an bên đời
Cành hoa đẹp hồng tươi điểm phấn
Dâng tặng cô người dẫn tương lai
Dìu em qua chặng đường dài
Trải bao khổ cực miệt mài tháng năm
Vẫn ngày lễ hội Nước Ta trọng đại
Kính mẹ yêu vui mãi tuổi già
Chúc cô đẹp tựa ngàn hoa
Chị em sắc thắm ngọc ngà nét xuân .
Trọn bộ 💕 Lời Chúc 20/10 Cho Mẹ 💕 thâm thúy và tình cảm nhất

Thơ Hay Tặng Mẹ 20/10 Ý Nghĩa

Hãy gửi những vần thơ hay tặng mẹ 20/10 ý nghĩa để mẹ thêm vui và niềm hạnh phúc trong ngày đặc biệt quan trọng này nhé .
Bài 1 : MẸ LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON
( Thương tặng Mẹ của con nhân 20.10 )
Khi con vừa khóc chào đời
Đã nghe tiếng Mẹ à ơi, nôi mềm
Mẹ – vầng mây trắng dịu êm
Dịu xoa những giấc mưa đêm trở trời
Mẹ – viên ngọc đẹp rạng ngời
Soi đường con bước, chơi vơi dặm trường

Mẹ – bừng sáng những vầng dương

Chiếu tia ấm cúng nẻo đường con qua
Mẹ – dịu dàng êm ả Ánh trăng ngà
Mẹ – lộng lẫy tựa sao sa giữa trời
Mẹ – Nguồn suối mát ai ơi
Cho con gột rửa một đời rong rêu
Mẹ – như cơn gió mỗi chiều
Ru con trọn giấc. Ấp yêu đời thường
Mẹ – tựa biển Thái bình dương
Giúp con vượt sóng bão giông phận người
Con yêu Mẹ nhất trên đời
Công lao Mẹ sánh biển trời bát ngát
Con nguyện tạc dạ ghi lòng
Trọn câu hiếu nghĩa, đáp công Mẹ hiền .
Bài 2 : MẸ KÍNH YÊU
Tác giả : Hoàng Thanh Tâm
Mẹ không có tám tháng ba
Mẹ cũng chẳng có bông hoa tháng mười
Bao năm tần tảo ngược xuôi
Bông hoa của mẹ nụ cười của con .
Con muốn nhìn mẹ lâu hơn
Hôn lên mái tóc không còn mùi thơm
Lệ lòng lã chã chan cơm
Kể làm thế nào hết công ơn biển trời
Con dâng mẹ ngàn nụ cười
Niềm vui bóng xế trong lời hỏi thăm
Chút chăm cơm thuốc quanh năm
Miễn là có mẹ trăng rằm Vu Lan .
Có mẹ tổng thể bạc vàng
Thiêng liêng cao quý ngút ngàn Thái Sơn
Gia tài quý nhất ai hơn
Còn ôm gối mẹ tủi hờn nhẹ tênh .
🌼 Tin Nhắn Chúc Mừng 20/10 Cho Mẹ 🌼 nhiều cảm hứng và yêu thương

Thơ Tặng Mẹ 20/10 Cảm Động

Bật khóc trước những bài thơ tặng mẹ 20/10 cảm động nhất .
Bài thơ 1 : NGÀY CỦA MẸ 20/10
Nhân ngày phụ nữ Nước Ta
Mẹ cho con gái được làm câu thơ
Tình mẹ như biển vô bờ
Nhẹ nâng con dệt tham vọng xây đời
Hôm nay nhìn mẹ vui cười
Mẹ đẹp như đóa hoa tươi sắc hồng
Bên cha niềm hạnh phúc đượm nồng
Thủy chung nhân hậu với lòng bao dung
Ngày hội phụ nữ vui cùng
Các con những cháu chúc mừng mẹ yêu !
Bài thơ 2 :
Nhân ngày phụ nữ Nước Ta
Mẹ cho con gái được làm câu thơ
Tình mẹ như biển vô bờ
Nhẹ nâng con dệt tham vọng xây đời
Hôm nay nhìn mẹ vui cười
Mẹ đẹp như đóa hoa tươi sắc hồng
Bên cha niềm hạnh phúc đượm nồng
Thủy chung nhân hậu với lòng bao dung
Ngày hội phụ nữ vui cùng
Các con những cháu chúc mừng mẹ yêu !
Bài thơ 3 : QUÀ 20/10 CHO MẸ
Hoàng Minh Tuấn
Tháng mười trời vẫn trong xanh
Ai đem nỗi nhớ giăng mành chốn quê
Thu còn lưu luyến chưa đi
Đông thì chậm rãi bận gì chửa sang
Mẹ ơi mười một năm rồi
Mười một năm ấy con vời vợi mong
Tháng mười thu đẹp say nồng
Ngày lễ phụ nữ ngóng trông mẹ về
Mười một năm mẹ đi xa
Mười một lần quà con gửi khói hương
Con gửi vào đấy nhớ thương
Cầu mẹ ở chốn niết bàn an yên
Mười một năm vẫn chẳng quên
Càng mong càng nhớ càng biền biệt xa
Con gửi tặng mẹ bài thơ
Quà ngày phụ nữ … mẹ chờ … mẹ mong
Gửi vào đấy cả tấm lòng
Mười một năm mãi ngóng trông nhớ người
Mẹ nhận lấy nhé mẹ ơi
Hai mươi tháng mười quà chỉ vậy thôi !
Thơ hay tặng mẹ 20.10 xúc độngThơ hay tặng mẹ 20.10 xúc động

Câu Thơ Ngày 20/10 Dành Tặng Mẹ

Tổng hợp câu thơ ngày 20/10 dành tặng mẹ rực rỡ nhất .
Bài thơ 1 : THƠ TẶNG MẸ NGÀY 20/10
Hai mươi tháng mười con không có nhiều hoa
Không có nhiều quà không tặng mẹ lời chúc
Không nghĩ đến mẹ dù là trong phút chốc
Lặng lẽ vô tình để ngày ấy trôi qua .
Qua đi rồi con mới kịp nhận ra
Ngày ấy thiếu mẹ chẳng còn gì ý nghĩa
Trái tim con và lòng con đã nghĩ
Tình mẹ biển trời con tạc dạ trong tim .
Bài thơ 2 : MẸ
Mẹ ơi ngày hôm nay ngày của mẹ
Viết tặng bài thơ thỏa nỗi lòng
Nơi con xứ khách trời nắng nhẹ
Quê mình đã hết đợt đông phong ?
Bỗng nhớ những ngày con bé thơ
Vòng tay, tiếng hát, nhịp ầu ơ
Chạnh lòng con muốn mình đừng lớn
Thời gian hờ hững chẳng đợi chờ
Rồi khuôn mặt mẹ lắm vết hằn
Bàn tay gầy guộc mấy nếp nhăn
Mái tóc pha sương màu đã ngả
Vì con, bao đêm mẹ trở trăn
Mẹ ơi ! Hôm nay ngày của mẹ
Chẳng đỡ đần chi, chẳng giúp gì
Chỉ có nỗi lòng thương khôn xiết
Ơn mẹ đời này con khắc ghi
Xem thêm bài viết : 🌷 Những Câu Nói Hay Về Mẹ 🌷

Bài Thơ Tặng Mẹ 20/10 Sâu Sắc

Đừng quên gửi những lời yêu thương qua bài thơ tặng mẹ 20/10 thâm thúy để biểu lộ nỗi lòng của mình đến mẹ nhé .
Bài 1 : Xin Chúc Mẹ 20/10
Xin chúc Mẹ, chị mãi đẹp tươi
Như hoa buổi sớm mãi tươi cười
Yen vui hưởng lộc trời với đất
An hòa, vui khỏe sống thảnh thơi
Mỗi độ tháng mười ngày hai mươi
Tôn vinh Mẹ, chị đã giúp đời
Chia cơm xẻ áo luôn thay đổi
Hạnh phúc mái ấm gia đình cho khắp nơi .
Bài 2 : ĐỜI MẸ
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Ẩu ơ tự thuở trong nôi ,
Đã nghe mẹ hát những lời xót xa .
Lấy chồng từ tuổi mười ba ,
Vai gầy mẹ gánh cả mái ấm gia đình chồng .
Mẹ cha già yếu, con đông .
Tảo tần mẹ vẫn trọn lòng chăm sóc .
Sớm khuya lặn lội thân cò ,
Gồng gánh chạy chợ qua đò qua sông .
Để chồng thỏa sức tang bồng ,
Đời mẹ chỉ một ước mong an lành .
Khát khao vượt lũy tre xanh ,
Đến nơi to lớn mẹ dành phần con .
Giờ đây con đã lớn khôn ,
Lưng mẹ còng xuống mỏi mòn thời hạn .
Một đời khó khăn vất vả lo toan .
Mẹ chưa có chút an nhàn tấm thân .
Mẹ ơi con biết bao lần ,
Con ra đi, mẹ tần ngần dõi theo .
Một đời mẹ chịu đói nghèo ,

Nhưng tấm lòng mẹ đã gieo ân tình.

Những câu thơ hay tặng mẹ 20/10 sẽ là món quà ý nghĩa nhất để gửi tới người đã sinh và nuôi dạy tất cả chúng ta nên người. Bạn hoàn toàn có thể mua kèm bó hoa tươi và ngồi ăn bữa cơm cùng mẹ trong ngày tuyệt vời này đấy .