10 Bài Thơ Tặng Mẹ Nhân Ngày 20/10 Rất Ý Nghĩa & Xúc Động – https://thoitrangredep.vn

Thơ tặng Mẹ nhân ngày 20/10 ! Với Mẹ, khi nhìn thấy đứa con mình trở vè trước hiên nhà, có lẽ rằng còn quý hơn cả những món quà sang chảnh, đắt tiền gửi về. Với mẹ, tất cả chúng ta là những đứa trẻ không khi nào lớn, mẹ luôn hi sinh để tất cả chúng ta có đời sống tốt nhất, niềm hạnh phúc nhất. Hình ảnh người mẹ trong những bài thơ dưới đây cho thấy sự tần tảo, nhẫn nại, quyết tử, tổng thể đều dành cho những đứa con thơ .
Thế giới của mẹ nhỏ bé lắm, chỉ hoàn toàn có thể chứa một mình con. Nhưng quốc tế của con to lớn quá, vì thế thường quên mất mẹ. Cuộc sống không có quá nhiều lần kích động nói ra lời, chỉ là ở trong lòng luôn cảm thấy biết ơn. Mẹ, con muốn nói với mẹ “ Con yêu mẹ, cảm ơn vì đã có mẹ trên đời ” .

10 Bài Thơ Tặng Mẹ Nhân Ngày 20/10 Rất Ý Nghĩa & Xúc Động

Quà Tặng Mẹ – Tác Giả: Nguyễn Duy Phú

Quà của con chẳng có gì xa hoa
Gọi về nhà mẹ cười rằng vẫn khỏe
Từ ngày con đi làm thấy mẹ ngày một trẻ
Công việc hằng ngày đỡ vất vả hơn xưa.

Mẹ bảo năm nay trời thuận hòa nắng mưa
Lúa ngoài đồng cũng thêm phần nặng hạt
Con chỉ lo mẹ mỗi năm mỗi khác
Sức khỏe yếu dần mẹ làm ít đi thôi.

Từ ngày cha con đi về nơi xa xôi
Con thấy lo mỗi khi trời trở gió
Rét nàng Bân vẫn còn đang trước ngõ
Mỗi khi điện về lòng con thấy nao nao.

Con biết ngày này mẹ chẳng cần gì lớn lao
Quà của mẹ là đứa con khôn lớn
Ở quê nhà vòng tay mẹ vẫn đợi
Đứa bé ngày nào vẫn nhỏ bé thế thôi.

Có Một Người Phụ Nữ – Tác Giả: Quang Nguyễn

Cha mất khi lên năm
Có người phụ nữ, thay cha tần tảo ruộng nương
Một đời gió sương
Nối liền đời mẹ, là tiếng rao, là gánh hàng rong, mười chín năm trường.

Có một người phụ nữ
Sức mạnh bất tử
Vô biên, chắp cánh cho con bay xa

Có một người phụ nữ, trước phong ba
Không thua số phận, dầm mưa dãi nắng
Mẹ chở che
Cho no đủ, vững vàng trước cuộc đời.

Vần Thơ Tặng Mẹ – Tác Giả: Phạm Hòa

Mừng ngày hai mươi tháng mười
Mười hai bến nước xa xôi không về
Vần thơ xin tặng chốn quê
Chúc mẹ sức khỏe tràn trề niềm vui

Biết bao cay đắng ngọt bùi
Tuyết pha tóc mẹ ngậm ngùi lòng con
Vóc ngà mẹ đã không còn
Hồn thời gian đã nhanh mòn nét xưa

Vai gầy dãi nắng dầm mưa
Nuôi con không quản sớm trưa tảo tần
Miếng ngon mẹ chẳng được phần
Bao nhiêu vất vả gian truân mẹ gồng

Tình thương trời biển mênh mông
Chảy đời con mãi mà không bến bờ
Tháng mười dâng mẹ vần thơ
Công ơn của mẹ từng giờ khắc ghi

Lòng Mẹ – Tác Giả: Chính Huy

Sinh con ngày ấy mẹ nghèo
Nuôi con trong cảnh gieo neo đủ điều
Cho dù vất vả bao nhiêu
Âm thầm mẹ chịu trăm chiều… “gió mưa”

Một ngày mấy lượt đón đưa
Con đi nhà trẻ lúc chưa biết bò
Mẹ nghèo cơm chẳng đủ no
Nên con thiếu sữa chậm bò mẹ thương

Gửi con mẹ ngóng sau trường
Nhớ mẹ con khóc mẹ thương quá chừng
Hai hàng lệ đổ rưng rưng
Trái tim của mẹ tưởng chừng vỡ đôi

… Thế rồi con mẹ biết ngồi
Rồi đi những bước đầu đời… chênh chao
Lòng mẹ sung sướng biết bao
Hai hàng lệ chảy…. bụi vào mắt thôi…

…Thời gian cứ thế dần trôi
Nay con đã lớn khôn rồi… đi xa
Từ trong sâu thẳm ruột rà
Mẹ mong con mẹ đi xa lên người

Khó khăn mẹ vẫn vui cười
Mẹ xin dành cả cuộc đời cho con

Mẹ Ơi – Tá Giả: Đỗ Thị Sự

Mẹ ở nơi nào
Một mình trong đêm vắng
Chỉ có sao trăng
Xa cách, cách xa
Mẹ ơi rõ lắm

Vũ trụ sâu thẳm
Lòng mẹ bao la
Lời ru thiết tha
Vọng vang đâu đó

Bờ vai mẹ nhỏ
Gánh biết bao nhiêu
Cho con thật nhiều
Mẹ như biển cả

Một thời mũ lá
Một thời áo tơi
Họng súng lưới trời
Địu con đi cấy

Qua thời bom dậy
Qua thuở đánh tây
Đời mẹ hao gầy
Con thương mẹ quá!

Người Mẹ Và Đứa Con – Tác Giả: Nguyễn Nhật

Mẹ…
Bao nhiêu năm tần tảo
Nuôi cho con nên vóc nên hình
Nay tuổi già tai mắt chẳng còn tinh
Trên tóc Mẹ thời gian đã nhuộm màu tuyết trắng

Mẹ…
Suốt một đời lận đận
Chưa khi nào Mẹ cất tiếng thở than
Buổi chợ trưa với cái nắng chang chang
Vai gánh nặng dưới mưa chiều trơn trượt

Mẹ…
Những tháng ngày chờ đợi
Mong đứa con khôn lớn thành người
Trong lặng im Mẹ cố dấu môi cười
Con của Mẹ giờ đã như thế đấy

Mẹ…
Con của Mẹ đã đi về chốn ấy
Nơi hằng đêm lộng lẫy ánh đèn màu
Có hay chăng Mẹ thao thức canh thâu
Sợ con vấp trên đường đời bỡ ngỡ

Mẹ…
Con không có thời gian để nhớ
Chén cơm nguội đỡ lòng lúc Mẹ chưa về
Từng tấm bánh củ khoai mộc mạc ở làng quê
Có những lúc quên người Mẹ già hiu quạnh

Mẹ…
Rồi ngày ấy Mẹ về miền đất lạnh
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi
Không đòi hỏi gì hơn ở cuộc đời
Con của Mẹ đã nên người… Thành Đạt

Người Mẹ Việt Nam – Tác Giả: Lê Lân

Mẹ Việt Nam có tâm hồn cao cả
Cực khổ gì tất cả cũng vì con
Trải nắng mưa thân thể Mẹ hao mòn
Đôi chân cứng Mẹ lên non xuống biển

Khi đất nước còn chìm trong nguy biến
Mẹ là người dâng hiến tuổi thanh xuân
Mẹ hiên ngang gan dạ trước đoàn quân
Mẹ vẫn hát reo vang mừng chiến thắng

Khi con tạo xoay vần trong khoảng lặng
Mẹ trở thành thiên cổ gắn đời con
Dù một mai nếu sông cạn đá mòn
Tiếng thơm Mẹ vẫn còn lưu danh mãi

Xây dưng nước tương lai luôn vững chãi
Dân tộc mình mãi mãi sẽ còn đây
Quả tim son chữ “S” vẫn tròn đầy
Con cháu vẫn sum vầy và hạnh phúc

Kính dâng Mẹ người giàu lòng nhân đức
Vạn đoá hồng rạo rực nắng ban mai
Mẹ chúng con chứ chẳng của riêng ai
Mẹ là Mẹ nước non nầy Việt Nam

Mẹ Tôi – Tác Giả: Võ Sơn Lâm

Suốt một đời Mẹ tần tảo hy sinh
Sống đức độ luôn trọn tình vẹn nghĩa
Mẹ hằng muốn con cháu mình tròn trịa
Biết yêu thương hiếu thảo mãi bên đời

Cảm ơn nhiều người Mẹ của chúng tôi
Luôn vun đắp cho cây đời xanh mãi
Luôn lo lắng chẳng khi nào ngần ngại
Nay tuổi già tóc bạc Mẹ yêu ơi

Tâm nguyện con luôn khấn phật cầu trời
Mẹ sống khoẻ và nghỉ ngơi vui nhé
Ngày phụ nữ với tấm lòng con trẻ
Chỉ mong sao Bà khoẻ phúc yên nhà

Biết Mẹ buồn bởi nay vắng bóng Cha
Không gần Mẹ nên ngôi nhà trống vắng
Có đôi lúc thấy Bà như thầm lặng
Suốt canh dài thức trắng nhớ mong Cha

Hôm nay đây con trở lại quê nhà
Thương Mẹ lắm lòng xót xa thầm nghĩ
Muốn dâng tặng những vần thơ dung dị
Cảm ơn đời Mẹ yêu quý trong tôi

Mẹ Và Tháng 10 – Tác Giả: Trương Thế Vượng

Tháng Mười với Mẹ của Tôi
Không hoa nhưng Mẹ vẫn cười hồn nhiên
Chẳng bao giờ Mẹ ngồi yên
Vì con vì cháu, chỉ quên mỗi mình…
Cả đời sống bởi chữ Tình
Chỉ mong cuộc sống thanh bình an yên.
Cháu con, râu, rể thảo hiền
Dẫu no, dẫu đói bình yên cửa nhà
Con ở gần, con ở xa
Anh Em trên dưới thuận hòa… Mẹ vui
Cuối đời chỉ ước thế thôi
Còn riêng với Mẹ… Mẹ cười vô tư.

Vừa rồi là những bài thơ tặng Mẹ nhân ngày 20/10, những vần thơ rất ý nghĩa và xúc động được sưu tầm của nhiều tác giả. Hi vọng những bạn sẽ có một ngày phụ nữ Nước Ta 20/10 ý nghĩa bên người thân trong gia đình và mái ấm gia đình. Hàng ngày, vẫn có những bài thơ tình yêu buồn, thơ tình lãng mạn được sưu tầm và đăng trên những phân mục thơ của blog phongnguyet.info, hãy tiếp tục ghé thăm để update những bài thơ mới nhất, chúc những bạn có những phút giây thư giãn giải trí bên những vần thơ .

Các Bạn Đang Xem Bài Viết 10 Bài Thơ Tặng Mẹ Nhân Ngày 20/10 Rất Ý Nghĩa & Xúc Động Tại Danh Mục Thơ Hay Ngày Lễ của Blog phongnguyet.info. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!