Những bài thơ tặng mẹ 20/10 ý nghĩa nhất

Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian. Người phụ nữ luôn hi sinh, dành những điều tốt đẹp nhất cho con… Để chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 sắp tới, hãy gửi tới mẹ của bạn những bài thơ hay và ý nghĩa nhé. Dưới đây là tổng hợp những bài thơ tặng mẹ nhân ngày 20/10 để bạn tham khảo.

Những bài thơ tặng mẹ 20/11 hay nhất

Ngày 20/10 là ngày gì ?

Từ bao đời nay, vai trò của người phụ nữ vẫn luôn được tôn vinh và coi trọng không chỉ trong mái ấm gia đình mà ngay cả trong những mối quan hệ xã hội. Phụ nữ chính là hậu phương vững chãi cho chồng, con, đồng thời cũng là người “ giữ lửa ” cho tổ ấm mái ấm gia đình niềm hạnh phúc. Ý nghĩa của ngày đặc biệt quan trọng 20 tháng 10 đó chính là để kỷ niệm và tôn vinh người phụ nữ Nước Ta. Họ là những người con được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng : “ Cần cù, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang ”, xứng danh được nhận những lời tri ân, lời chúc yêu thương, tốt đẹp, tấm lòng biết ơn, ghi nhận của quốc gia và mọi người xung quanh. Do đó, vào dịp quan trọng này, những người chồng, người con, người anh và người em sẽ bày tỏ sự yêu thương, trân trọng tới người phụ nữ của mình bằng nhiều cách khác nhau, có người sẽ dành tặng những lời chúc hay, có người sẽ gửi tặng những món quà yêu thương .
Lời chúc ngày phụ nữ Việt Nam
Xem thêm : Bài thơ “ mẹ ốm ”

Ngày của mẹ

Mẹ ơi hôm nay ngày của mẹ
Viết tặng bài thơ thỏa nỗi lòng
Nơi con xứ khách trời nắng nhẹ
Quê mình đã hết đợt đông phong?

Bỗng nhớ những ngày con bé thơ
Vòng tay, tiếng hát, nhịp ầu ơ
Chạnh lòng con muốn mình đừng lớn
Thời gian hờ hững chẳng đợi chờ

Rồi khuôn mặt mẹ lắm vết hằn
Bàn tay gầy guộc mấy nếp nhăn
Mái tóc pha sương màu đã ngả
Vì con, bao đêm mẹ trở trăn

Hôm nay bên bờ sông vắng lặng
Lưu vong đất khách chẳng cạnh người
Vì ai đời mẹ bao gánh nặng
Người con xa xứ nhớ khôn nguôi

Mẹ ơi! Hôm nay ngày của mẹ
Chẳng đỡ đần chi, chẳng giúp gì
Chỉ có nỗi lòng thương khôn xiết
Ơn mẹ đời này con khắc ghi

Ngày phụ nữ

Ngày phụ nữ Việt Nam gõ cửa
Quà dâng mừng con lựa bông thơm
Những hoa thắm hái trong vườn
Đan cùng lời chúc sắt son mặn nồng

Đóa đầu tặng người thương thứ nhất
Chúc mẹ yêu dào dạt sắc xuân
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn
Cho con được thấy bình an bên đời

Cành hoa đẹp hồng tươi điểm phấn
Dâng tặng cô người dẫn tương lai
Dìu em qua chặng đường dài
Trải bao khổ cực miệt mài tháng năm

Vẫn ngày lễ Việt Nam trọng đại
Kính mẹ yêu vui mãi tuổi già
Chúc cô đẹp tựa ngàn hoa
Chị em sắc thắm ngọc ngà nét xuân.

Thơ tặng mẹ

Vui  ngày Phụ nữ Việt Nam,
Con dâng lên mẹ thi ca nồng nàn
Mong sao Mẹ khỏe bình an..?
Sống vui, sống khỏe bên đàn chắt, con…

Tuổi cao minh mẫn hanh thông
Đôi chân cứng cáp nhẹ nhàng bước đi
Tháng ngày hạnh phúc cười tươi
Với cùng hàng xóm chia vui sẻ buồn..

Mẹ luôn dăn dạy cháu, con..?
Chữ nhân, chữ nghĩa phải cần khắc ghi
Đường đời bao nỗi đắng cay
Nuôi con nào kể tháng ngày gian truân.

Công sinh dưỡng dục dày ơn….
Nghĩa tình giữ trọn không quên trong đời
Bao năm tóc mẹ còn bay
Bao năm tình mẹ sống đầy trong con

Con cầu Mẹ được thanh nhàn
Chúc cho mẹ được an khang tuổi già….
Ngày vui tặng mẹ đóa hoa
Niềm vui phấn khởi, thiết tha ân tình…/.

Thơ tặng mẹ ngày 20/10
Tìm hiểu thêm : Thơ khóc mẹ mất

Cảm ơn mẹ

Bao năm rồi vẫn thế
Dậy sớm thức khuya
Quản chi cái nắng trưa hè
Cái tái tê của ngày đông sương giá

Ngày tám tháng ba
Mẹ lót dạ bằng vài ba miếng sắn
Chắt chiu từ trong mùa nắng
Mẹ hứng mưa về tưới đẫm đời con .

Thời gian đã bào mòn
Đem thanh xuân của mẹ giấu vào miền xa lắc
Vết chân chim hằn sâu trên khoé mắt
Con bật khóc tự trách mình quá đỗi vô tâm .

Mẹ từng dặn con phải học thật chăm

Không giống mẹ cả đời quẩn quanh bên ruộng khoai nương sắn
Tri thức sẽ đưa con đi đến những vùng trời rộng lắm
Con thỏa sức vẫy vùng .

Tất cả mọi dòng sông
Đều đổ về biển lớn
mẹ mong ước
Dù ở đâu con đừng quên nhớ đến quê nhà .

Con giờ đã lớn khôn
Luôn nhớ lời mẹ dặn
Duy chỉ có một điều khiến con ân hận
Rất ít lần nói yêu mẹ mà thôi ..
Cảm ơn mẹ đã vì con nên khó khăn vất vả một đời ! ”