Thơ tặng vợ và người yêu, bạn gái 20/10 hay

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 với chị em sẽ là một ngày vui được tôn vinh, được chăm sóc đặc biệt hơn. Phụ nữ không chỉ có quà, có các tin nhắn chúc 20/10 hay hoa, những lời chúc ngọt ngào từ người bạn, cánh mày râu. Bên cạnh đó, những lời chúc cánh đàn ông còn nghĩ ra không ít bài thơ tặng vợ 20/10 để bày tỏ cảm xúc của mình.

Hay những chàng trai độc thân cũng muốn có những bài thơ tặng người yêu ngày 20 10. Mỗi bài thơ sẽ bộc lộ tình cảm, sự trân trọng, biết ơn cũng như tình yêu thương của cánh đàn ông gửi tới vợ, người yêu nhân ngày 20/10 này .

Dưới đây là những bài thơ tặng vợ 20/10 – Thơ tặng người yêu, bạn gái 20/10 vô cùng ý nghĩa và cảm động để dành tặng cho một nửa thế giới còn lại và mang lại miền vui nhiều hơn cho người phụ nữ yêu thương.

Thơ tặng vợ 20/10 vui và hài hước

Thơ tặng vợ 20/10 vui và vui nhộn

1. Thơ tặng vợ 20/10 vui và hài hước

Bài thơ 1

24 GIỜ THÔI NHÉ!
24 giờ thôi nhé! 
Ngày ấy sẽ trôi qua. 
Em cứ ngồi cắm hoa, 
Em cứ ca, cứ hát. 

Anh sẽ lo rửa bát, 
Anh sẽ lo quét nhà. 
Anh sẽ lo đi giặt. 
Em uống gì anh pha. 
Chợ gần hay chợ xa 
Anh tìm ra được hết. 
Em cứ chờ mà xem. 
Em đánh phấn xoa kem 
Anh rửa rau, vo gạo. 
Em ung dung đọc báo, 
Anh lo đảo món xào, 
Anh tự làm không sao, 
Đừng lo gì em nhé! 
Tà áo em tuột chỉ 
Đưa anh khâu lại giùm. 
Nho anh mua cả chùm 
Buồn mồm em cứ nếm. 
Bạn trai em mà đến, 
Cứ vô tư chuyện trò. 
Anh tắm cho thằng cu, 
Rồi anh ru nó ngủ. 
Màn hình bao cầu thủ, 
Nghe em hét “Vào rồi!” 
Hết một ngày em ơi! 
24 giờ thôi nhé! 
Một ngày anh làm vợ, 
Một ngày em làm chồng. 
Mong cho cánh đàn ông 
hết ngày rồi em hỡi !!!!!

Bài thơ số 2

Vợ là mẹ các con ta
Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp: bạn thân,
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền…

Vợ là ngân khố, kho tiền
Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi sóng khiến ta đắm phà. Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo, vừa là luật sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư ?
Cá ươn không muối, chồng hư cãi “bà” (vợ)

Chồng ơi ! đừng có dại khờ
Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai
Vợ là phước, lộc, thọ, tài …
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen.

Bài thơ số 3: Sợ vợ

Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
Nhất vợ nhì trời… là chuyện tự nhiên.
Ðàn ông sợ vợ thì sang,
Ðàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà.

Ðàn ông không biết thờ “bà”
Cuộc đời lận đận kể là vứt đi.
Ðàn ông sợ vợ ai khi,
Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian!!!

Ðàn ông khí phách ngang tàng,
Nghe lời vợ dạy là hàng “trượng phu.”
Ðàn ông đánh vợ là ngu,
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi.

Lấy nàng từ thuở mười ba,
Ðến khi mười chín tôi đà năm con.
Nàng thì trông hãy còn son,
Tôi thì đinh ốc, bù lon rã rời.

Nắng mưa là chuyện của trời,
Tề gia nội trợ có tôi bao thầu.
Suốt ngày cày cấy như trâu,
Chiều về rửa chén cũng “ngầu” như ai. 

Nấu cơm, đi chợ hàng ngày,
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn.
Lau nhà, lau cửa chẳng màng,
Ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu.

Nhiều khi muốn hộc xì dầu,
Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày.
Nàng đòi thi đấu võ đài,
Tung ra một chưởng, chén bay ào ào.

Nhớ xưa mình mới quen nhau,
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.
Cho nên tôi mới bị lường,
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng.

Than ôi thực tế phũ phàng,
Mày râu một kiếp thôi đành đi toong.
Một lòng thờ dzợ sắt son,
Còn non còn nước thì tôi còn… thờ.

Bài thơ 4:

Vợ tôi quả nhót chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ ngọt chua trong lòng.
Vợ tôi một cánh hoa hồng
Vợ tôi “sư tử Hà Đô..ông” trong nhà.
Vợ tôi nắng rát mưa sa
Vợ tôi bão tố phong ba bập bùng.

Thơ chúc vợ 20/10 tình cảm, lãng mạn

Thơ chúc vợ 20/10 tình cảm, lãng mạn

2. Thơ chúc vợ 20/10 tình cảm, lãng mạn

Bài thơ 1:

Phụ nữ nét đẹp dịu hiền
Để anh thương nhớ triền miên tháng ngày.
Phụ nữ nét đẹp thơi ngây
Để anh xao xuyến ngất ngây cõi lòng.
Phụ nữ nét đẹp thủy chung
Để anh mong muốn mình chung một nhà.
Phụ nữ nét đẹp thật thà
Để anh phải nhớ, mặn mà bên nhau.

Bài thơ 2

Rồi anh sẽ viết bài thơ tặng em!
Đừng giận nhé vợ yêu đừng giận
Cơm áo gạo tiền đã làm anh chưa thể
Chỉ yêu em bằng lời mà chưa viết ra

Có thể nào làm thay đổi tình ta
Thơ có làm em yêu anh hơn được
Có làm anh yêu em hơn trước
Thì anh sẽ làm điều ước đó cho em!

Em sẽ hiểu và sẽ yêu anh thêm
Căn nhà này mãi vẹn nguyên điều ước
Sẽ ấm êm những gì ta có được
Sẽ vuông, tròn mãi phải không em.

Thương em lắm mà sao chẳng viết lên
Vất vả quá, em yêu ừ anh biết
Không có lời nào hơn dành cho em hết
Chỉ biết yêu em như buổi ấy ban đầu

Thật lòng mình anh không nói sai đâu
Anh chỉ có em và con là tất cả
Nếu trái tim này anh tháo nó ra được
Em giữ lấy cho mình đừng để nó theo ai

Thơ anh viết tặng em dẫu không dài
Nhưng tình yêu dành cho em dài mãi
Chớ có lấy thước đo mà dại
Không khi nào đo hết nổi đâu em!

Tình anh đó, tặng em và trao em
Mong ước sao nó sẽ còn mãi mãi
Đến khi nào con tịm này buộc phải
Không còn đập trong lồng ngực anh thôi!

Bài thơ 3

Nay nhìn thấy vợ thật là xinh
Đến cánh hoa kia cũng nép mình
Dáng ngọc đưa người thân trong gia đình uyển chuyển
Môi hồng tạo nét mắt lộng lẫy
Trên trời tặng cảnh ngàn sao sáng
Hạ giới ban tôi một bóng hình
Cuộc sống chung tay cùng đắp dựng
Ngôi nhà tỏa mãi ánh bình minh .
Thơ : Nguyễn Thành

2. Thơ tặng người yêu ngày 20/10

Bên cạnh những lời chúc 20/10 cho người yêu hay cho vợ hài hước còn rất nhiều bài thơ dành tặng người phụ nữ yêu thương với lời thơ có cánh, lãng mãn nữa đấy.

Bài thơ 1

Làm thơ tôi tặng người thương
Thơ chưa hay lắm nhưng đượm đầy tình
Gặp nàng khéo lắm phận mình
Là duyên, là phận, là tình, là yêu
Nhìn em má phấn yêu kiều
Lòng anh tim đã liêu xiêu đầu hàng
Nhân ngày phụ nữ Nước Ta
Thơ đưa tình đã gửi nàng đến đưa
Mong em ngày tháng vui đùa
Không lo, không lắng, không buồn, hay vui
Anh đây phận đã gửi nàng
Mong cho đời mãi bên nhau bạc đầu .

Bài thơ 2

Tặng Em : Hoa thắm Hồng nhung
Tình yêu say đắm thuỷ chung vẹn toàn.
Đảm đang công việc lo toan
Chúc Em : Xinh đẹp hiền ngoan ngọt ngào.
Hoa tươi nồng thắm anh trao
Ngày vui Phụ nữ tự hào là em.

Bài thơ 3

Nhân ngày hai mươi tháng mười
Tặng em đầy ắp tiếng cười yêu thương
Hoa anh trồng khắp muôn phương
Bốn mùa nở đỏ … trải đường em qua …
Xin em nhận giúp món quà
Tặng em toàn cầu … căn nhà có anh …
Tác giả : Ngọc Thanh

Bài thơ số 4

Phụ nữ nét đẹp dịu hiền
Để anh thương nhớ triền miên tháng ngày .
Phụ nữ nét đẹp thơi ngây
Để anh xao xuyến ngất ngây cõi lòng .

Phụ nữ nét đẹp thủy chung

Để anh mong ước mình chung một nhà .
Phụ nữ nét đẹp ngay thật
Để anh phải nhớ, mặn mà bên nhau .

Bài thơ số 5

Dù thất bại hay thành công xuất sắc ,
Dù lông bông hay đang thao tác
Dù thất nghiệp hay đang tìm việc
Đang ăn tiệc hay ở nhà ,
Dù già hay trẻ ,
Dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng ,
Dù là rồng hay là tôm ,
Đang bia ôm hay trà đá ,
Hút thuốc …… lá hay là không
Dù có công hay có tội ,
Dù lượn lờ bơi lội hay karate ,

Dù đi xe hay đi bộ… 20/10 vui vẻ hạnh phúc!
Bài thơ số 6

Nếu quốc tế không có đàn bà
Hàng tỉ đàn ông sẽ chết già
Ai làm đối tượng người dùng cho ông ghẹo
Khi có cô nào õng ẹo qua
Nếu quốc tế không có đàn bà
Ai sẽ thay ông gánh việc nhà
Quạt nồng ấp lạnh ai chu tất
Nuôi cả đàn con cũng chẳng la
Nếu quốc tế không có đàn bà
Thì những ông ở đâu mà ra
Hai mươi tháng mười ông nên nhớ
Mang tặng mỗi bà một đoá hoa .

Những bài thơ 20/10 tặng bạn gái, người yêu hài hước

Những bài thơ 20/10 tặng bạn gái, người yêu vui nhộn

2. Những bài thơ 20/10 tặng bạn gái, người yêu hài hước

Bài thơ 1

Đến ngày hai mười tháng mười
Thì tôi lại ước em là … đàn ông .
Ước em đôi má phai hồng
Đôi môi phai thắm, lại không … điệu đà
Ước em … duyên bớt mặn mà
Đừng đằm thắm quá, người ta yêu thầm !
Ước em, bỗng cũng … “ hâm hâm ”
Tự nhiên quên mất … cầm nhầm tay tôi !

Bài thơ số 2

Lại đến 20 tháng 10
Chị em thích chí tươi cười như hoa
Anh em mép giải mồm loa
Đánh rắm cãi xóa cho qua dịp này

Vài chú lên mạng múa may
Vùng lên đè xuống ra tay đi nào
Nhưng toàn chém gió tào lao
Mười ngày mới đến thế nào cũng tăm

Nàng khoái gì anh sẽ chăm
Còn hơn mẹ ốm, nhăm nhăm lấy lòng
Tháng 10 có dịch tình phong
Ta phải quyết trí cho xong ván này

Mới tán thì được cầm tay
Lâu lâu một tý bỏ chay ăn trường
Cố làm ra vẻ dễ thương
Tận dụng cơ hội lên giường cùng em

Còn loại nem trả đang thèm
Một dịp quá tốt tòm tem nhấc người
Mỗi em hoa héo kém tươi
Chẳng hề mong mỏi tháng 10 tháng 3

Chán vãi nên đành thơ ca
Cổ vũ thiên hạ vào ra thật nhiều
Nhưng đừng có chút máu liều
Bạ đâu yêu đó là tiêu cuộc đời

Vẫn biết tình ái mê tơi
Nhưng trời bắt phạt tay chơi quá đà
Nhẹ thì nốt mọc ngoài ra
Nôm na vẫn gọi liễu hoa bệnh tình

Ấy thế chẳng là cái đinh
Sida mới vãi, gái xinh chẳng chừa
Đến đây mũi dãi như mưa
Giờ này mà vẫn đò đưa một mình

Biết quà là của gái xinh
Thế còn xấu gái một mình dĩ nhiên
Đời là bể khổ vô biên
Nhưng còn sướng chán liên thiên giải sầu
Lấy thơ tự sướng làm đầu
Quà ta tự tặng còn lâu mới buồn

Bài thơ số 3

Hôm nay mười chín tháng mười
Ngày mai là đến hai mươi thật rồi
Bão xa đã đến tận nơi
Nhiều anh lo ngại đứng ngồi không yên

Sợ rằng ví chẳng có tiền
Gấu đòi quà nữa thì điên cả đầu
Làm trai có sướng gì đâu
Cô đơn thì lắm nỗi sầu đắng cay

Có gấu cũng khổ lắm thay
Cứ vào dịp nghỉ lễ là hay đòi quà
Ngày mai sướng nhất ” ép a ”
Ai không có gấu thì ta ngủ khì

Anh nào có gấu vu vi
Hết đi sêu thị lại đi nhà hàng quán ăn
Giầy cao gót, áo hoa vàng
Phải mua đủ thứ cho nàng vui mừng

Thôi thì cũng đến hai mươi

Ai mà có gấu đừng lười chi tiêu

Ai mà chưa có người yêu
Tiền nhiều trong ví cũng tiêu đỡ buồn .

Tổng hợp bởi loichuchaynhat.com